Minh Hà & Minh Hà Đào
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

MƯÌ€NG MEÌ£ 90- HuyÌ€nh Như


Thơ Minh Hồ Đào
Nhạc Bùi Kim Cương
Hòa âm Đỗ Hải
Nữ ca sĩ Huỳnh Như

Hai mươi lăm năm con rời đất Việt
Lòng con luôn da diết nhớ mẹ hiền
Nơi xứ người con hằng mong tha thiết
Chốn quê nhà mẹ khỏe mạnh bình yên
Mừng mẹ chín mươi con không về được
Bởi bôn ba nơi đất khách quê người
Nên không được ở gần chăm són mẹ
Tha thứ lỗi con mẹ kính yêu ơi
Nhớ thuở nhỏ mẹ cho ăn cơm vắt
Chấm muối vừng với đậu phọng rang thơm
Trưa mẹ bắt chí hay chơi cút bắt
Tối nghe mẹ kể chuyện ngày xưa

Hai mươi lăm năm con rời đất Việt
Đau lòng con mẹ bệnh mất trí rồi
Không còn biết gì để thương để nhớ
Nhớ những đứa con đang sống lạc loài
Con chúc mẹ thượng thọ hơn thế kỷ
Để lần sau con hoan hỉ đường về
Như lần trước con mừng mẹ tám mươi
Mẹ nhận nơi con tấm lòng hiếu thảo



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả