Thơ Minh Hồ & Minh Hồ Đào
Nhạc, hòa âm & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân
Hôm nay tròn tuổi mẹ trăm năm
Đàn con bốn phương trời xa xăm
Quay trở về quê
mừng tuổi mẹ
Bao nhiêu năm thương nhớ âm thầm
Hôm nay cùng trở lại quê hương
Từ lâu cách xa nguồn yêu thương
Mong mỏi gần nhau
hằng trông đợi
Dừng bước tha phương, thôi ngăn cách đôi bờ
Mẹ ơi! Con nhớ vô vàn kỷ niệm
Thời ấu thơ
Mẹ ru con ngủ
Mùi hương chanh bồ kết tỏa từ suối tóc huyền
buông xõa mượt mà
Mẹ ơi ! Miếng trầu xanh
đỏ thấm vành môi
bên bếp củi trong ngày cận Tết
Đôi má mẹ đỏ bừng
cho mùi bánh chưng thấm quần áo mới
con
mặc chào Xuân
Hôm nay mừng tuổi mẹ trăm năm
Đoàn viên nói lên lời con tim
Trong những ngày đêm
buồn tủi phận
thân cô đơn khao khát mau về
bên Mẹ mẹ kính yêu
***
Trong những ngày đêm
ôm tủi phận
thân cô đơn khao khát mau về
bên mẹ kính yêu
06-01-14