Hồn vỡ nát ngóng thương về Cố quận
Xác cô đơn vọng nhớ đến quê nhà
Thân lữ khách xót xa đau từng bận
Lòng băn khoăn khắc khoải khóc Mẹ Cha
Kiếp lưu lạc đọng tồn đời trai trẻ
Phận tha hương che lấp tuổi thanh xuân
Ta nắm lấy một phương trời đơn lẻ
Gào trong tim thống thiết tiếng quê hương
Ôi ly xứ biết bao giờ trở lại?
Hỡi trời Nam cách biệt mấy bao xa?
Dòng máu đỏ đổ trên đời ngang trái
Hạt lệ cay lưu luyến chảy nhạt nhòa
Ôi men đắng lưu vong say ngây ngất
Tắm phong sương, khao khát nước Việt Nam
Gối sỏi đá mỗi đêm không yên giấc
Cứ chập chờn mà Tổ quốc biệt tăm…
Hoài-Nam
=== o0o ===
Hãy xóa hết tư tưởng Cọng sản trong óc não, lọc sạch dòng máu Cọng sản trong thân hình, và tháo gỡ chiếc mũ Cọng sản trên đầu bạn xuống thì khi đó bạn mới thật đúng là một con dân giống Việt! - Hoài Nam
=== o0o ===
Sách đã xuất bản:
- Giọt Sầu Trên Mắt Mẹ ------- Thơ quê hương, 2007
- Một Thời Để Nhớ ------- Thơ kỷ niệm, 2008
- Dòng Lệ Đắng Cho Em ------- Thơ tình, 2008
- Chén Đắng Lưu Vong ------- Thơ quê hương, 2010
- Tình Yêu Và Sinh Kiếp ------- Thơ tình & đạo, 2010
- Máu Hận Bừng Sôi ------- Tuyển tập biên khảo, 2010
- 17 thi tập khác nhau, đã và đang cọng tác với Thi Đàn Hoa Tiên từ trước đến nay.