Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Lê Thắng
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
CỎ XANH
Thơ/Định Luật
14/04/2014
Bà i thơ nước lũ
Thơ/Tự Do
28/01/2013
đÊM GIÁNG SINH
Thơ
24/12/2007
đỜI GIÓ.... MÂY
Thơ
13/12/2007
NỖI NHỚ MÙA đÔNG
Thơ
30/11/2007
BÂNG KHUÂNG
Thơ
12/11/2007
1
2
3
4
Thế Lăng đọc trại thành Lê Thắng
Đà Lạt núi đồi cư ngụ đây
Hiu hắt đèn khuya mình một bóng
Mượn vần thơ vụng để vui vầy
Thế Lăng đọc trại thành Lê Thắng
Đà Lạt núi đồi cư ngụ đây
Hiu hắt đèn khuya mình một bóng
Mượn vần thơ vụng để vui vầy
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile