Nguyễn Thành Nhân

Chiều mưa



Chiều mưa





Ta qua phố cũ về dốc nắng

Nhớ dáng ngày xanh tuổi học trò

Ta đi theo bước ngày quên lãng

Mà lòng cứ nhớ chuyện xa xưa



Buổi chiều không nắng trời mây xám

Một mình những bước ...một mình thôi

Thèm một tiếng cười trong ... Nhớ lắm !

Bao ngày thui thủi ... Nhớ thương ơi!



Ta lên đồi núi tìm trăng cũ

Trăng sáng - Lạnh lùng dáng tiểu thư

Ta ôm gốc lạnh chờ ... không rõ

Có ngày còn gặp ... Chỉ là mơ ?



Đàn nằm bơ vơ trên vách trắng

Tình còn lẻ loi hoài miên man

Tình ơi ! Ta gọi ta gào thét

Tình có một ngày thoảng nhớ chăng...



Bạn bè ta đó nếu còn thương

Mời cạn ly thôi cạn nghĩa tình

Ngày mai ai biết còn hay mất

Có còn... một thoáng gió trong đêm...