Chu Kỳ Thư

Hư vô



Người hẹn cùng ta về qúa khứ

Trăng sao dệt mộng thuở ban đầu

Chiều xưa, phố vắng đầy sương ngự

Mây lụa hoàng hôn trong mắt nhau



Nhịp vó câu dồn gót ngựa phi

Bụi lên vương áo kẻ tình si

Mời người xuôi bến mơ năm cũ

Trên cỗ luân xa trắng diệu kỳ



Nhạc khúc thông reo suốt dặm trường

Dìu nhau vào kỷ niệm muôn hương

Những vòng tay ấm chuyền hơi ấm

Nghe nhịp tim lồng sóng đại dương



Mùa lại bao mùa đã vắng nhau

Về đây hàn gắn những cơn đau

Tháng năm, dẫu đá phai vàng nát

Son sắt lòng ta vẫn một màu



Người lại cùng ta vào quá khứ

Chiêm bao , tiền kiếp gọi mơ hồ

Nụ hôn còn ngát men huyền sử

Nhung nhớ vơi rồi , lệ đã khô



Trên chuyến xe xuôi dĩ vãng hồng

Vầng trăng thần thoại xanh mênh mông

Ta đi, đi mãi vào hư ảo

Theo nhịp thở vơi cuối giấc nồng