Chu Kỳ Thư

Luân vũ



Chân nhịp nhàng dìu muôn bước say

Với nhau, luân vũ trọn đêm nay

Đi theo cơn lốc vào mê khúc

Hồn lả mềm trên những bóng tay



Mắt liếc, vòng ôm thoáng rộn ràng

Trống kèn dìu dặt trổi âm vang

Gót chân chuyển sóng vào luân điệu

Tim bỗng chạm nhau , nhịp khẽ khàng



Một bước lui , mời gọi bước theo

Phím dương cầm tấu nốt trăng reo

Vang vang, phách gõ rền cung bậc

Như thác đổ mưa xuống núi đèo



Người hé môi thơm lựng nét cười

Ta nghiêng mình đón nụ hương rơi

Ngỡ trong dạ khúc nghê thường ấy

Trăng gió hôn nhau giữa đất trời



Như nhịp thủy triều ôm sóng bước

Vòng tay nào chắp cánh thiên thần

Đêm nay dưới bóng cầu Ô Thước

Người lại cùng ta hòa sóng ... chân !