Chu Hà

HỒNG PHI













Hồng Phi !

......Hồng Phi .... !

.......... Hồng Phi ơi .... !!

Thiên Hương đã gãy cành rồi !

Tìm đâu thơ dại ...

.... Ngày vui chóng tàn !

....... Nói cười ....

........ Ruột thắt từng cơn ...

Lẫn trong tiếng hát

Chứa ngàn đau thương ... !

Tình là chi ! ?

..... Tình mà chi ... ?? ....

Để sầu vương ...

...... Để sầu vương .... !

Phi ơi ... !

.... Cát Bụi lẽ thường ,

Đời qua .

Thương em nhân nghĩa

Thật thà ...

.... Bóp tim ...

........ Nhỏ lệ .... !

Khóc hoa bên đường

.... Tình nào vĩnh cửu em thương ?

Mà đem chân lý

.... cố ươm .. hạt sầu

Thương em lỡ mối duyên đầu

... Thương ta .. lãng tử về đâu nẻo mờ ...

... Ngủ đi Phi ...

......... Ngủ đi Phi ...

Qua bến mê ....

............. Qua bến mê ....

À ơi .... ta hát những lời thông reo !!! ....





(cảm tác theo một chuyện tình buồn)