Hoàng Hạc

Con cò bay lả bay la



Con cò bay lả bay la



(Hoanghac/atran)





Đường xe lăn tròn

Xuôi xứ Bắc vào Nam

Bí bo xình xịch bánh xích quay đều

Anh tù mặt hốc hếch ốm trơ xương

Trông thật dễ thương cái thân tàn

Mười năm cải tạo

Học tập tốt mới được tha

Không thì giờ này đất đã xanh màu

Chàng mở cửa khoang tàu

Thấy hai cô gái chung phòng hát ca



"Con cò bay lả lả bay lạ."



Ngửi chung quanh thấy mùi gì kỳ lạ

Hóa ra hai cô thiếu nữ chưa chồng

Gồng gánh thúng dưa buổi chợ đông

Khoái ăn sang (1) nên bụng chột dạ

Hát nghêu ngao cho đỡ ngượng lòng



"Bay qua qua ruộng lúa

Bay về về đồng xanh ...

Tình tính tang ... "



Đồng dao em hát

Nhớ về mẹ đất Bắc

Ru con ầu ơ chào đời

Trăm nghìn khổ cực

Vượt ra bến cảng Hải phòng

Tàu há mồm triệu di cư năm bốn

Tìm tự do vẫy cánh chim hồng



Bây giờ con cũng xuôi vào Nam

Nhưng phải trả mười năm tù đầy ải

Khi chim bằng cánh gẫy gập ngoài khơi



"Con cò cò bay lả . .."



Lại đôi cò trắng bay lả bay la

Cô cả cô hai đó ơi !

Hai cô mà có thương qua

Bao nhiêu con cò , lớn bé

Xin hai cô hãy thả một bầy

Chớ đừng buông tha từng đôi

Để qua chết ngộp chết trôi

Trên tàu Thống Nhất này



(1) Khoái ăn sang : sáng ăn khoai



16/7/2003