Nguyên Đỗ

Xuân Cảnh



Xuân Cảnh





Cứ mãi mơ mơ một bóng hình

Giữ hoài giấc mộng bướm hoa xinh

Hương xuân thơm ngát sương còn đọng

Khúc nhạc đầu xuân vạn ý tình



Chân sáo tung tăng mới thuở nào

Trúc vàng, mai nở cạnh bờ ao

Mặt nước xôn xao làn sóng gợn

Tiếng hát trinh nguyên rất ngọt ngào



Có những kỳ duyên chẳng xoá mờ

Như là thực, mộng, tựa như thơ

Tiếng ca ngày đó còn ngân mãi

Rung trái tim ta đến thẫn thờ



Hoa nắng hồng xinh điểm lá cành

Long lanh giọt nước, mộng ngày xanh

Thực mơ mơ thực muôn ngàn nét

Mây trắng bồng bềnh trôi lướt nhanh





Nguyên Đỗ