Chu Kỳ Thư

Biệt ly



Đêm khẽ khảy thiên cầm tấu khúc

Gió vô tình lại thúc từng cơn

Tủi cho thơ lạnh se hồn

Bồi hồi thi tứ nguồn cơn tỏ bày



Khởi đoạn tuyệt từng ngày cuối Hạ

Trách tri âm, tàn tạ Thu về

Lỡ làng lời hứa câu thề

Niềm đau tuyệt vọng bên lề tháng năm



Từ buổi ấy âm thầm lá đổ

Khúc thu phong về dỗ sầu bi

Xa nhau nên chẳng còn gì

Còn chăng nỗi nhớ xiết ghì không gian



Buồn lặng ngấm sâu hằn thể xác

Nỗi nhớ lùa man mác trí tâm

Người đi biền biệt dư âm

Mùa thu bật khóc dạ cầm thâu đêm



Trời quan tái, bên thềm gió lướt

Buổi giao mùa , xuôi ngược thiên di

Mất nhau từ độ phân ly

Nhớ thương dạ khắc , lòng ghi khối tình