Nguyệt Minh

MÃI MÃI CÒN YÊU



điệp trùng điệp những vần dang dở

ai thương ai ai oán than nhiều

nâng ly uống được bao nhiêu

viết ra lại viết thật nhiều lạ thay



câu thương nhớ ai vay ai trả

ta đi đòi một cuộc trăng hoa

nhận đi thân thể ngọc ngà

trong mơ ẩn hiện đã là trọn yêu



ai thương tiếc mấy lời phù phiếm

giấc mơ hoang tìm kiếm cuộc tình

bẻ bàng khi tỉnh còn tin

chuyện hôm qua đó chúng mình bên nhau



ta thương tiếc khóc người dĩ vãng

mảnh khăn tang tẩm liệm duyên tình

một lần yêu để chứng minh

trọn đời chẳng hận , giận người ta yêu



(TÌNH KHUC TDK)

20/07/2003