Nguyễn Đăng Tuấn

Em Vẫn Vàng Trong Nỗi Nhớ Ta



1.



Từ lúc mây chùng tâm cõi la.

Sóng đưa bão quét lời nhân thế

Quê cũ mục nát tình cố quận

Thể khác nào mưa sũng đầm thưa

Không mở mắt

Mù loà trí nhớ

Nhạc khốc liệt

Hốc hác gọi

Mờ sương chiến địa lời sông núi



2.



cội nguồn tươm máu bật

đêm bao trùm

củng cố hờn oan

sừng sững âm vọng

vừng đông

vũng tây

nam bắc tản

bỏ ra đi

tư lự ngần ấy

chia ra biển

tràn rừng thẳm

bao la rồi hú vọng thiên thu



3.



ngày vàng vọt lửa úa nơi kia

âm ỉ quanh mờ

sao chờ thể thức chẳng hề nghiệt oan

đam mê gì

từ hỗn độn mang

tâm nhập thất

chập chùng biển sóng

buồn riêng

vách xám không xa

trùm cõi mù

ẩn náu nào tan



ngày 22 tháng 7 năm 2003