Châu Thái Lê

Và Một Ngày Anh Thôi Làm Thơ



Ngày từng ngày cô đơn vần thơ

ngày từng ngày mắt đợi môi chờ

vì từ ngày tình yêu dang dơ?

lê bước chân đời vất vưởng bơ vơ



ngoài nghìn trùng cánh chim vẫn bay

biển thì thầm vọng tiếng thở dài

từ nghìn đời vô tình thế đấy

ngọn sóng bạc đầu dạt mãi chân mây



người yêu ơi em nào biết

tình trong tôi đong đầy tha thiết

sao đời oan nghiệt cách biệt hai nơi ....

cho loài Hải Yến ...

dấu xuân cuối trời ...



Trùng dương ơi xin ngừng sóng

loài chim đơn giữa trời cánh mỏng

kêu gào vô vọng ôm mộng đảo hoang ...

để mai chết gục ....

sóng xô bạo tàn ....



chờ một ngày bên chân đảo hoang

là một ngày có nắng hanh vàng

để một ngày nhân gian còn sáng

trên bãi cát dài chân nhỏ thênh thang



là một ngày anh thôi làm thơ

vì một ngày đã hết đợi chờ

tìm một ngày môi em lại ướt

nụ hôn xuống đời ....

đêm hết bơ vơ ....

22.7.2003