Nguyên Đỗ

Thượng Lộ Bình An









Thượng Lộ Bình An





Chiều nay nhỏ lại đi rồi, nắng nhạt

Trời tơ vương sương khói tỏa trên sông

Trên cao kia có một đám mây hồng

Đang ngẩn ngơ vẫy tay từ biệt nhỏ



Chiều hanh hanh em tay trần áo đỏ

Tóc cột hai trông ngồ ngộ làm sao

Đôi vai tròn và chiếc cổ cao cao

Anh xao xuyến đưa em ra đến cổng



Nhìn theo em như nhìn ra biển rộng

Khoảng mênh mông sóng gờn gợn xa xa

Nhỏ đi rồi khoảng trống ở hồn ta

Như vực thẳm hút đời ta xuống đáy



Gần vui vẻ xa lo buồn biết mấy

Một đời người mấy bận tựa hôm nay

Một cuộc tình mấy thuở phải chia tay

Em vui nhé chúc bình an mạnh khoẻ!



Nguyên Đỗ

08/30/01