Nguyên Đỗ

Vân Mộng







Vân Mộng







Mây hồng kiều diễm của hồn anh

Rực rỡ hoa xinh nở đầu cành

Lóng lánh sương mai trên ngọn trúc

Bầu trời cao vút thắm trong xanh



Em là xuân mộng đã khai hoa

Tiếng nhạc tươi vui đón thái hoà

Điệu vũ khoan thai theo dạ khúc

Nhịp nhàng yểu điệu những thời qua



Em áng mây mơ mộng buổi đầu

Em thuyền phiêu bạt sóng sông sâu

Em bươm bướm đẹp trong vườn uyển

Em đá vọng phu giữa biển dâu



Em mùa xuân thắm giấc mộng xinh

Nắng sớm hoàng hôn vẹn ý tình

Cách biệt gần bên em vững chí

Một đời mãi mãi vẹn nguyên trinh



Mây hồng vĩnh viễn của đời anh

Giọt nắng sương mai đọng ngọn cành

Ý nhạc hồn thơ trong mộng ước

Trọn đời muôn kiếp chiếu long lanh



Nguyên Đỗ