Nguyên Đỗ

Nhỏ Ngủ Rồi Sao



Nhỏ đã ngủ thật rồi sao?
Vai anh sao chẳng tựa vào?
Đêm nay trời thật thanh tịnh
Ngoài hiên tiếng gió dạt dào

Nhỏ đã ngủ thật rồi sao?
Hồn mơ tha thiết xôn sao
Rặng liễu đong đưa dưới nắng
Ước ngày mai một tiếng chào

Nguyên Đỗ






Thao Thức Vì Thơ




Đêm ngày

Thao thức vì thơ

Thức khuya dậy sớm

Mong chờ thơ ai

Nàng thơ duyên dáng trang đài

Thướt tha dáng ngọc mảnh mai diễm kiều

Yêu nàng thơ, biết bao nhiêu

Hồng lâu mộng, cảnh mỹ miều, giai nhân

Nàng thơ hương sắc tuyệt trần

Ai nhìn không phải một lần xuyến xao

Vì Em

Lên xứ hoa đào

Vì Em

Say đắm dạt dào

Trăm năm




Nguyên Đỗ