Se se lành lạnh nhẹ nhàng trôi
Giọt nắng hoàng hôn sắp tắt rồi
Chùm nhánh tương tư đà khép mộng
Gần xa thấm thía cuộc chia đôi
Ráng chiều thong thả cánh diều lơi
Lòng dạ liêu xiêu với rã rời
Đây đó chung quanh là tiếng gió
Ghé thầm hôn tóc lại đi thôi
Phấn son nhợt nhạt tiễn ngày rơi
Buồn bã nhìn qua dấu vết rời
Bỗng muốn quên đi không nhớ nữa
Tình nào cũ kỷ ắt rồi vơi
Bây chừ tóc chải một đường ngôi
Thích ngắm trăng khuya một bóng ngồi
Ngó ánh sao băng đang đổi chỗ
Vu vơ lãng mạn thế mà vui
Trần gian tình ái nồng nàn quá
Hãy sưởi tim yêu thắp nửa đời!
Lá Cỏ