NGÀY XƯA ANH NÓI
Anh bảo rằng : yêu chỉ có em thôi
Đời gian dối nhưng lòng anh không dối
Em tin đi anh không hề có lỗi
Trái tim hồng vẫn một cõi riêng em
Lòng dặn lòng sao vẫn thấy không yên
Như cái thuở ban đầu duyên vừa bén
Giông bão kia cứ từ đâu ập đến
Cho cuộc tình lở dở một thời đau
Hai đứa mình lòng chẳng khác chi nhau
Chỉ thầm nguyện hương cau đừng héo úa
Con sóng đời lại đẩy xô lần nữa
Đưa ta về nơi ngưỡng của yêu thương
Điểm dừng chân chưa hẳn đã thiên đường
Khi ngọn gió muôn phương ào ạt thổi
Em quen dần những tháng ngày bão nổi
Chẳng để lòng bối rối chuyện ngày qua
VŨ HOÀNG MAI
09/03/2017