Mưa Hồng

Thu Và Em



Có phải em là mùa thu buồn tẻ

Cho anh xin được làm nắng mùa xuân

Để sưởi ấm con tim lạnh lẻo

Cho âu sầu thôi làm nhạt màu son đỏ



Nếu em là mùa thu sầu lẻ

Anh xin làm người bạn cùng sang sẻ

Cho ấm môi hồng hết đắng cay

Cho tình xuân tuổi thiên thần trở lại



Còn gì nữa khi em là thu chết

Vào cỏi hư vô vắng tiếng khóc nụ cười

Anh chỉ xin được yêu em một lần

Dù chỉ là tình đơn phương không đoạn kết



Thu em đó sao quá lạnh lẻo

Tim giá băng theo cơn mưa bất chợt

Cho ai đó bâng khuâng buồn lẽ

Có phải em là mùa thu lạnh của lòng tôi