XIN TẠ LỖI...
Ta mượn áo đóng thế vai người khác
Một chiều nao nơi quán lá bên đường
Và đổi lớp hóa thân nàng Cốc chủ
Đón người về một đêm tối trăng suông
Trời không lạnh mà lòng ta se lạnh
Đêm mưa rơi ! nghe gió thoảng qua hồn
Người lữ khách một chiều nào lạc bước
Tiếng quê hương còn háo hức bồn chồn
Người lữ khách dừng chân nơi quán trọ
Trọn một đêm ta cùng khách nâng ly
Khách nào hiểu ta không là Cốc chủ
Bởi người về ...không kịp tiễn người đi
Sau đêm khách tạ từ không trở lại
Thương cho nàng Cốc chủ quán bên đường
Trọn cuộc đời vọng tưởng mãi người thương
Chàng viễn khách một chiều nào lạc bước
Nhưng niềm ước có bao giờ đạt được
Một chiều xưa nàng lặng bước theo chồng
Quán bên đường từ đó bỗng bỏ không
Ta đổi lớp hóa Thi Cầm Cốc Chủ
Cảm ơn khách trọn một đêm lý thú
Họa cùng ta thi tứ với hương trà
Bình minh rồi hai ta phải chia xa
Xin tạ lỗi : ta không là Cốc chủ
Ta chỉ nhận thế vai người chủ cũ
Đón người xưa trong một tối Thu về
Cho người bớt lạnh lùng đêm mưa lũ
Để mai người rong ruổi bước sơn khê
Xin tạ lỗi - ngàn lần xin tạ lỗi
Lỡ vô tình chạm phải nỗi niềm riêng
Mong lượng thứ cho một lần trót lỡ
Để lòng ta thanh thản giấc cô miên
.
VŨ HOÀNG MAI ---(họa Quán Bên Đường tg Huyền Lâm )
28/05/2014