TRỠ VỀ MÙA GIÓ THUẬN
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Gió đã bồng em hít thở đồng vàng
Em hít thở đầy hương tình tỉnh ngộ
Và hứng khởi trăm lần cơn gió hú
Hoàngthiên ơi trăm nhớ vọng thương ngàn !
“Thơ đã bồng em trở lại mùa gió lộng
Lùa chữ kết vần mở rộng tâm tư
Nhắm mắt thả hồn hai tay buông thỏng
Tất cả nhẹ nhàng theo làn gió ru...” *
Hoang liêu chiều vọng tiếng tù
Hốt nhiên trầm ấm mù mù hương linh
"Cảm ơn bài họa chân tình"
Nhớ ơi là nhớ lấy hình xâmsoi !
Ảnh Dể Yêu Đẹp Mồi
Anh Mang Vào Giấc Ngủ
Hồn Mộng Chớp Con Thoi
Đừng Bỏ Anh Lặng Ngồi
Cho Bầu Trời Nín Thinh !
Ước chi thu ngắn lộ trình
Cầm tay hôn hít giữ gìn còn em
Không hề cô độc vào đêm
Ôm đầu hạnh phúc ngập chìm trăng sao !
Chân Trời Chân MâyAug 24-2017