Trả hết chưa?
Ngô Thiên Tú
Xin trả nợ người tôi đã vay
Dù cho tay trắng tim đau cã đời
Dù cho tôi chẳng còn gì nữa…
Để ngày qua ngày kiếp sống như cỏ cây
Xin trả nợ tình tôi đã vay
Dù cho thương nhớ vẫn lưu đày
Dù cho trong mơ tim thầm ước
Mình vẫn bên nhau đến bạc đầu
Trả hết chưa… sao hồn còn lưu luyến
Trả hết chưa …sao tim vẫn chưa quên
Trả hết chưa… sao đời như hoang phế
Không bình yên theo những tháng năm dài
Trả hết chưa… sao đời như ngục tối
Trả hết chưa… sao tim chưa phai một bóng hình
Trả hết chưa …sao hồn như sa mạc
Xin hỏi người… tôi trả hết chưa?