ĐẠO ĐỜI HAI NẼO
-------------------
Đạo đời hai nẽo khác nhau xa
Như thể âm dương hoặc chánh tà
Chánh đủ thiện lương thờ Phật Thánh
Tà gồm gian ác trọng yêu ma
Đường rầy xe lửa không liên kết
Thiên động vô vi chẳng hiệp hòa
Luật pháp Kỳ Ba Trời định quyết
Đạo đời hai nẽo khác nhau xa
-------------------------
ĐỪNG TIN AI HẾT
-----------------------
Đừng tin ai hết nhớ nghe con
Trang lứa bạn trai thiện chẳng còn
Lúc đấm ngợi khen toàn tiếng tốt
Khi không kết quả hết lời ngon
Chúng là ma quỉ nên xa lánh
Cái bọn yêu tinh chịu cúi lòn
Dồn hết tâm thành lo sứ mạng
Phi thường Mẹ đợi thưởng vàng son
10-10-2017
------------------
NGƯU TẦM NGƯU
------------------------
Nối chữ lên phây để tiếng đời
Muôn ngàn cái miệng đọc cười chơi
Một bày ngưu nọ đồng thanh khí
Mấy lũ mã kia giống tiếng lời
Thờ Phật Phật tìm tu một chỗ
Tôn ma ma rước sống cùng nơi
Chánh tà Trời định riêng hai nẽo
Luật pháp kỳ Ba khó đổi dời
------------------------
LÀM THƠ GIÁO CHÚNG
-------------------------
Làm thơ giáo chúng tức răn mình
Hành thuyết không cùng ấy nhục vinh ?
Kẻ chợ hung hăng như quỉ Chúa
Người tu lương thiện sợ Thiên đình
Cái công phổ độ là công lớn
Còn tội vu oan ấy tội hình
Qui giới giữ tròn về Bạch Ngọc
Ác gian thoát xác hiệp âm binh
------------------------
CAI PHÂY BÚT
-----------------
Cai phây bút cũng như cai rượu
Đã quen rồi trước hữu nay vô
Loại ra những thứ xô bồ
Cho tâm thanh tịnh Nam Mô Cao Đài
Con sắp sửa đến ngày hành đạo
Ráng tập cho tỉnh táo tinh thần
Chánh tà hiền dử biệt phân
Nên hư đều có Thánh thần chép biên
Con ghi nhắc ba khuyên con nhé
Bọn hổ lang cắn xé con luôn
Con hư ba sẽ đau buồn
Ba luôn kỳ vọng vai tuồng của con
12-8-ĐD