EM BIẾT RỒI
Anh có về thăm lại cao nguyên?
Em cúc dại vẫn ngậm lòng chờ dợi
Em cúc dại ven đường nở vội
Tình bao năm…Phút lữ khách chợt dừng
Anh không cần phải đợi đến xuân
Vàng thu cũng đủ vàng hơn lá
Chút nhan sắc của loài hoa hoang dã
Biết phận mình không giữ nổi ngựa hoang
Mong một lần khách sẽ ghé sang
Chút âu yếm thỏa tình trăng gió
Cởi phong trần bụi đường xa rủ bỏ
Trút hờn ghen, tìm lại cuộc đời
Hơi lạnh lùa về, phố núi dầy sương
Con chiến mã chồn chân ngừng tiếng vó
Bên hồ cũ quạnh hiu ghế đá
Khách giang hồ quên dấu chân xưa
Đà Lạt mùa nầy đẫm những cơn mưa
Chen cỏ dại tìm anh trong nỗi nhớ
Nghe nhịp thở bên hồ Than Thở
Em biết rồi..
Anh sẽ chẳng về thăm
Huỳnh Dạ Thảo
13/11/2017