Lá Cỏ

Phải như con sóng

--------------------

Gạn không được hết dở dang
Cay cay môi mắt úa tàn nét xuân
Theo màu nắng hạ cháy chân
Cố vay nồng ấm mấy lần với Thu

Mười hai bến nước mịt mù
Ầu ơ ai hát lời ru đắng lòng
Bờ tre trúc ngả cong cong
Nhớ ơi là nhớ con sông bến đò

Ngày mòn lá cỏ co ro
Dây tơ hồng vẫn rập rò quấn quanh
Duyên nằm bên phía tròng trành
Một sân lá úa mong manh đời vàng

Đêm đêm mắt đỏ mơ hoang
Trời cao nguyệt trắng như đang hẹn hò
Cả đời bối rối đắn đo
Phải như con sóng tự do biển tình…

Lá Cỏ