Sông Cửu


KHÚC NGŨ ÂM
(Họa vận bài Tiếng Nguyệt Cầm
của thi nhân Phú Hồng Nhi)



Khen ai nắn nót giọt độc cầm
Lúc bi khi tráng khúc ngũ âm
Sơn Trường nguyệt khuyết đêm tiển biệt
Hà giang vân biếc bến ngự tầm

Gió hú đèo ngầm ôm đá gọi
Cát vàng bão nổi thổi chí căm
Ba Nam sưỡi ấm màn sương đẫm
Sáu Bắc quân reo khúc dạ trầm

Trùng dương sóng vỗ rền muôn thuở
Đá nở ven bờ dọc bể Đông
Núi cao khắc lộng tình mộ gió
Sông dài nặng chở nghĩa nước non

Anh hùng mài kiếm tròn chí lớn
Anh thư tiết liệt vẹn kiên trinh
Trống đồng giục giã thời chinh chiến
Đàn bầu thảnh thót tiết thanh bình.

Sông Cửu

_________________________________________

TIẾNG NGUYỆT CẦM

Khắc khoải vì đâu hỡi nguyệt cầm
Đêm huyền nức nở vọng thanh âm
Cung thương réo rắt niềm ly biệt
Khúc nhớ miên man giấc hạnh tầm


Bởi tiếng êm đềm chưa kịp gọi
Hay lời cháy bỏng vẫn hoài câm
Hồng nhan lặng lẽ sầu mi đẫm
Gói trọn tình si gửi phím trầm

Phú Hồng Nhi

https://youtu.be/O3ILBP3B3B