HanNgocTuyetBang

MỘNG DANH

( Phim Bát Tiên, phần nói về Lữ Đồng Tân sau khi uống một ngụm rượu tiên liền lăn ra ngủ , và trong cơn mơ thấy mình được làm quan )

Cuộc danh lợi mồi câu mộng ảo
Treo trên đầu quả báo trả vay
Đụng vào nhăn nhó mặt mày
Rần rần lắm chuyện lời ngay dại hồn

Thời niên thiếu còn khôn lanh lợi
Ngồi ghế này nhắm tới danh cao
Trái oan lắm nghiệp cuộn vào
Đến già ảo mộng làm sao bảng đề

Thấy cảnh đục say mê chưa chán
Nghe tiếng trong tưởng bạn hoá thù
Chẳng ngồi tuyển lựa ôn nhu
Di ngôn đảo ngữ nén phù nghĩa nhân

Xen lẫn lộn xoay vần khảo hạch
Nghĩ mình khôn thử thách vượt qua
Bóng câu xuống núi tà tà
Đánh rơi giọt nước Ma Ha cứu mình

Trên đầu đội sen xinh vô nhiễm
Dưới chân kê tạp niệm lẫy lừng
Về khuya sân khấu chưa ngưng
Xiêm y áo mão tưng bừng nhập vai

Luôn khát vọng ngày mai nổi bật
Để rồi tâm phóng dật xuống lên
Mây mù trôi dạt bồng bềnh
Cầm đèn chạy trước mà quên cảnh ngày(*)

Khi sáu khắc còn say danh rượu
Lúc năm canh câu mưỡu chẳng thông
Tưởng tiên dạo cảnh non bồng
Dầu mòn tim lụn hóa không có gì .

(*)Cảnh này trong phim Tế Công . Có người mù ban ngày cầm đèn đi với ý soi sáng cho người khác để khỏi trúng mình .

Jan.04.2018

HanNgocTuyetBang