Bút Họa Bài -Thanh Nhung

TRÍCH DẪN TRUYỆN TRONG PHIM
Ngày 01.04.2050 xuân canh Ngọ
câu Chuyện Trăng Khuyết và Bùi Thị Mây Ngàn

Sáng 1 hôm Mây Ngàn đi ra ngoài chợ mua 1 cân khoai sọ, và khoa ngứa 1 củ. Rồi hôm ấy, Mây Ngàn luộc củ khoai sọ cho cả gia đình nhà Mây Ngàn ăn. Rồi là Mây Ngàn luộc củ khoai ngứa 1 củ trong nồi, thế là Mây Ngàn gắp củ khoai ngứa lên đĩa và mời em Trăng Khuyết ăn. Mây Ngàn nói Trăng Khuyết rằng:
- Trăng Khuyết ơi, mi có ăn khoai sọ không? Mi có ăn không? Thì tao ăn hết luôn
Trăng Khuyết trả lời:
- Dạ, có, chị cứ để đấy là em sẽ ăn
Thế là Mây Ngàn ung dung bước vào trong nhà ngồi ăn cùng gia đình và các con
Sau khi Trăng Khuyết ăn 1 miếng khoai sọ, thì cảm thấy ngứa trong mồm, rồi Trăng Khuyết hỏi Mây Ngàn:
- Chị ơi! Sao mà củ khoai sọ mà ngứa thế?
Mây Ngàn trả lời:
- Chắc là củ khoai sọ của bà nông dân trồng, nên là có con sâu róm mò vào khoai sọ nên bị dính tí lông sâu róm vào đó, nấm vào trong khoai đấy mi à !
Trăng Khuyết trả lời:
- Củ khoai sọ nằm ở dưới đất mà làm sao có sâu mò vào khoai được?
Mây Ngàn trả lời:
- Thì lúc đấy, bà nông dân cuốc khoai để vào bếp, chẳng may có sâu róm dính tí lông vào khoai, nên lông của sâu róm bám vào bên trong và bên ngoài củ khoai sọ.
Nói xong, thì Trăng Khuyết im lặng, không tin lời nói của Mây Ngàn, ngẫm nghĩ: vô lý thật, khoai sọ mà có sâu róm bám vào trong ra ngoài, thật không thể tin.
1 lúc sau Trăng Khuyết hỏi Mây Ngàn:
- Chị ơi! Em không ăn khoai sọ đâu, củ khoai này ngứa lắm, không ăn được!
Mây Ngàn trả lời:
- Sao lại không ăn, ngon và mở trắng tinh thiết như thế này mà lại không ăn thì phí, mi không ăn thì vứt đi cho gà.
Trăng Khuyết trả lời:
- Gà cũng không bao giờ ăn khoai này, chắc có khi là khoai ngứa thật rồi, hay là chị mua khoai sọ với khoai ngứa để lừa em ăn à!
Mây Ngàn trả lời:
- Tao không bao giờ lừa mi đâu, mi đừng có nói đến tao lừa mi là không được nhé!
Trăng Khuyết trả lời:
- Dạ, thưa chị, em đâu có nói đến chị là lừa, nhưng sao chị không đưa cho em củ khoai khác mà gia đình chị đang ăn ngon lành không kêu ngứa, mà em lại kêu ngứa.
Mây Ngàn trả lời:
- Khoai nào cũng là khoai, chắc là củ khoai ấy bị nhiễm lông sâu róm bảm bám trong khoai nên là bị ngứa.
Trăng Khuyết trả lời:
- Vậy thì em không ăn khoai của chị đâu, thôi bỏ đi, chẳng hiểu nguyên nhân vì sao mà chị mời em ăn khoai khác thường, khoai của chị ăn thì ngon không kêu ngứa.
Mây Ngàn trả lời:
- Bởi vì tao muốn cho mi ăn khoai sọ thành khoai ngứa để mi có cảm giác ngứa ngoáy không ăn được củ khoai ngứa.
Trăng Khuyết trả lời:
- Mèn ơi, thì ra chị bày tỏ vẻ khoai ngứa giống khoai sọ không phân biệt, nên ăn vào cảm giác ngứa là biết vậy! Vâng! Em cám ơn chị nhiều đã bày tỏ về họ hàng nhà khoai…

Tác giả: câu chuyện trích dẫn trong tập phim tể tướng Lưu Gù .



























Truyện 2 chị em vào năm 2050 thuở xưa ký ức 1 thời để nhớ