Bao Xa ?
Khi không còn tình yêu
Thế giới này vô nghĩa
Cho mỗi con người cho mỗi trái tim
Em đứng đó nhưng không còn ở đó
Em đã đi nhưng có bước được gì
Anh vẫn đếm bước chân em trên phố
Nên anh biết ,
Những buổi chiều tím biếc
Đã xô nghiêng dãy cột đèn
Anh vẫn muốn treo mình trên đó
Như có người giang tay
Chờ em ...đứng lại !
_______
Đoàn Tàu
Đoàn tàu không là cái loa
Để kêu em đi hay ở
Chỉ có anh là thật ...
Dở
Em bước lên rồi
Em lại bước xuống bên kia
Thôi mà
Lau nước mắt đi .
01/22/2018 22:55
_______
Chiếc Bóng
Anh chẳng bao giờ nhớ mình cũng có ngày sinh nhật
Bởi nhớ để làm gì
- Khi trong lòng anh chỉ ước một món quà
Mà không ai trả nổi
Anh ước
Bỗng có những ngày
Người ta lăn ra ngủ hết
Ờ ,
Càng lâu càng tốt ...
Để trả lại cho anh thành phố
Những đêm Trăng một mình
Lang thang tìm
Gặp em !
Rồi cùng đi dạo...
Nghe gió về
Thắp lại ánh sao đêm
Choàng mái tóc .
1/25/2018
_______
Tình Yêu Không Xót Xa
Tình yêu không xót xa
Là tình yêu sỏi đá
Của những người xa lạ
Tìm đến với nhau bởi những nhu cầu
Thể xác .
Đừng hỏi viên sỏi kia có ác ?
Bởi nó hiền lành và vô tri
Hiền như heo
Và vô tri chịu thương đàn con nhỏ
Chẳng cần có bố
Nên tình yêu không xót xa
Là thứ tình vị tha
Mà ai đó đang ban tặng con người
Trong nhiều ngàn năm nữa
Cớ sao ta ...
Lại mãi đi tìm ?!
1/26/2018 21:18
_______
Khoảng Trống
Khoảng trống anh để lại
Trên trang giấy chiều nay
Là cả Trời mưa bay
Phủ em bằng mây xám
Chiếc áo anh ướt đẫm
Nước lăn xuống thềm nhà
Tấm màn hoa cỏ dại
Trăng chiếu vào Trăng trôi ...
22:05
_______
ĐÁ TAN
TRỜI Vẫn Cứ Mưa
Không Thấm Vào Nham Thạch
Chỉ Có Cây Lên Vút Tận TRỜI Cao
Ta Đã Xa ... Xa Tự Thưở Nào
Anh Đã Chết Từ Khi Đất Nổi
Đại Dương Đó Vì Sao Mãi Mặn ...
Nước Hồ Kia Thơm Ngọt Đã Mấy Lần
Em Cứ Hãy Làm Thiên Thần Đi Nhé
Sẽ Có Ngày Núi Giăng Phủ Thành Mây
Để Ta Lại Khát Nhau
Yêu Mãi Kỷ Băng Hà ...
1/28/18 14:50
_______
Chiều
Chiều về chiều biết về đâu
Theo chiều em đến đầu non tím tàn
Không mây gió không trăng ngàn
Chỉ mong anh đến đừng mang theo chiều
Chiều về em biết về đâu
Dòng sông tím đó cũng trôi theo chiều
Thương anh chứ chẳng phải yêu
Nên cho anh bước bình yên theo chiều ...
1/28/18 16:18
_______
Nói thật với anh
Nói thật với anh : em đã lập gia đình
Dù gia đình em có đổ vỡ điêu linh
Thì em vẫn mãi thương và hoài niệm
Những tháng ngày em đã biết thành thân
Kỹ niệm ơi ...sẽ theo hết cuộc đời
Dù chồng em đã quăng vào đống rác
Không đáng 1 xu
Và cũng chẳng cần ngoái lại
Rồi sao anh ?
Rồi sao hỡi anh ...
Nói thật với anh : " Em đã lập gia đình "
Chỉ một lần và chỉ một lần thôi
Cũng đã là mãi mãi ...
Để mai kia được tan biến linh hồn
Vẫn còn đẹp hơn em phải quay đầu nhìn lại
Tẩy đôi mắt sầu
Hoen ố đời anh .
3:19 AM 02/5/18
_______
ĐỪNG QUÊN ANH
Đừng quên anh ,
Em cũng là xương là thịt
Với trái tim là một nụ hồng
Sao tránh được ...
Những giọt nước lung linh
Cùng nắng gió
Và đừng hỏi , anh ...
Vì sao tóc em mềm mại
Là để gần ai vẫn mãi còn thương
Đừng quên anh ,
Khi qua mỗi phố phường
Em rất sợ mình là người xấu xí
Và , đừng quên anh...
Anh cũng là một trong những người trong suy nghĩ
Của riêng em và của cả cuộc đời
Nên đừng gạt em
Nói em là của Người Trời
Bởi em chỉ thích những gì nơi Trần thế .
20:08 2/03/2018
________
Tấm Chăn Mây
Đông đã tàn chưa nắng có về ?
Hàng cây cóng lạnh gió đùa mê
Lang thang anh bước hồn cô quạnh
Bỗng gặp được em giữa bầu Trời
Cả bầu Trời em , cả bầu Trời ...
Tay em khéo quá hỡi Người ơi
Người ta đã bảo em : Cô Tấm
Cô ...Tấm Chăn Mây cả bầu Trời
Ta đã đi đi giữa núi đồi
Nghe trong giá lạnh biết chiều rơi
Đôi chân sẽ ngã ...chân sẽ ngã
Không tấm chăn mây phủ xuống đời .
13:12 02/05/18
_______
Luận Lý
Đêm qua tôi gặp Nguyễn Du
Ông ngồi uống rượu mắt trông xa vời
Rượu vào tôi kính một lời
Rượu ra tôi hỏi vì sao ông buồn ?
Ông rằng tác phẩm truyện Kiều
" Là ta cố rặn theo thằng cha kia ..."
Để cho văn vẻ với đời
Để cho nhân loại còn mơ chút tình
Sự thật rất là thất kinh
Sau khi Kiều đã bán mình chuộc cha
Thì "nàng" lên chức tú bà
Tú bà rồi đại tú bà ...
Đến nay "nàng " đã là Bà ....Á châu
.........
2/7/18
_______
Một Bàn Tay
Đời bạc quá em ơi ...Đời bạc quá
Anh chỉ còn có mỗi một người thôi
Để anh sống hay là anh tan tác
Chốn nhân gian anh đã sắp cạn tình
Đời bạc quá , em ơi ...anh bất định
Chẳng muốn làm gì mà cũng chẳng biết về đâu
Anh đã quen với Ánh Sáng không màu
Anh đã thức để chỉ còn bóng đêm là Bạn
Ngày sầu quá ...Em ơi ! Ngày sắp cạn
Nếu ta còn níu giữ Một Bàn Tay
Anh sẽ đi buông thả Thế giới này ...
17:00 02/16/18
_______
Đi hỏi ...con Trâu nhé
Anh đố em vì sao Trâu có sừng ?
Em ngại ngùng : " Em hổng biết đâu anh ! "
Nàng Chức Nữ có hiền không em nhỉ ?
Nên Trâu buồn trông ngóng hạt Mưa Ngâu ...
Anh lại hỏi em vì sao Cây rất nhiều ...sừng ?
Em mỉm cười : " Anh đi hỏi con Trâu đi ..."
21:38 02/17/18