Nguyễn Văn Nhơn
Nhớ ngày xưa
Nhớ ngày xưa, mỗi lần năm mới
Đến nhà thờ, đi với Mẹ hiền
Lễ xong, Mẹ sẽ cho tiền
Những kỷ niệm đó còn nguyên trong đầu
Nhớ ngày xưa, đã lâu ... lâu lắm
Mẹ cho tiền mua sắm áo len
Con đường tôi đã quên tên
Mà hình bóng Mẹ không quên bao giờ
Nhớ ngày xưa, như tờ giấy trắng
Dalat buồn, sớm nắng chiều mưa
Bây giờ em đã ngủ chưa
Ngôi trường Trí Đức vẫn chưa phai mờ
Nhớ ngày xưa, đong đưa nhịp võng
Tuổi dại khờ vẫn sống trong tôi
Bây giờ nhớ quá, Mẹ ơi
Cho con xin lại cái thời ấu thơ
Viết để nhớ mãi Người Mẹ Hiền kính yêu
Nguyễn Văn Nhơn
Feb/14/2024
-----------------------------------------------------
a á à ả ã ạ ă ắ ẳ ẵ ặ â ấ ầ ẩ ẫ ậ Đ đ í ì ỉ ĩ ị é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ ó ò ỏ õ ọ ơ ớ ờ ở ỡ ợ ô ố ồ ổ ỗ ộ ú ủ ũ ụ ư ứ ừ ử ữ ự ý ỷ
===========================