Nguyễn Văn Nhơn
Giọt nắng vỡ làm đôi
Ngày xưa em đã hứa Dù áo lụa phai màu Du chiếc lá rơi mau Mình tìm nhau, anh nhé
Bây giờ, em, có lẽ Đang vẻ một chuyện tình Trên trang giấy mỏng manh Thả nhanh về đâu đó
Mùa Hè hoa Phượng nở Nhuộm đỏ một góc trời Nhưng chẳng có gì vui Khi một người đi vắng
Dalat, em, áo trắng Một giọt nắng vỡ đôi Sao lại vỡ mất rồi Trả cho tôi giọt nắng
Chiều buồn trên phố vắng Tà áo trắng bay bay Chân bước trên co mayTrông … hay hay … chi la
Bây chừ nghe nhớ quá Dalat đã xa rồi Vẫn còn mãi trong tôi Một khung trời áo trắng
Một nỗi buồn trống vắng Cà phê đắng còn đây Sao nghe mắt cay cay Mấy vần bay, bay mãi
Nguyễn Văn Nhơn Mar/27/2024