Nguyễn Văn Nhơn
Chuyến tàu hạnh phúc
Thơ là những khung trời mộng mị
Của những chàng thi sĩ trần gian
Chiều buồn, đêm bước lang thang
Tim hoài không thấy thiên đàng nơi đâu !
Thơ là những chuyến tàu hạnh phúc
Từ tuổi thơ đến lúc bạc đầu
Tinh nhân vẫn mãi bên nhau
Có ai ngồi đợi chuyến tàu hoàng hôn
Thơ là lúc tâm hồn lắng đọng
Ru ta bằng chiếc võng thời gian
Hình như nghe có tiếng đàn
Âm thanh trầm bổng, nhẹ nhàng trong đêm
Thơ đang đứng bên thềm go cửa
Vẫn nhớ hoài cái thuở ấu thơ
Mẹ ru con ngủ, ấu ơ
Cho con xin lại những giờ bình yên
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/28/2024