đbt

nht dec othree



1.



bước ra tưởng đã ngã theo sương mù

người đàn bà mệt mỏi xoay quanh bốn bức tường

xa lạ từng dấu chữ trên khuôn hình nhung lụa

học bài học ngày xưa dưới ánh nắng mặt trời

tình người tay thả bóng theo dài bước chân





2.



tay vuốt mặt thấm da mềm mát lạnh

quay trở về

dưới thẳm sâu côn trùng còn soi bóng

ngày mặt trời e ấp nỗi niềm

đêm tràn, đêm tràn





3.



đàn chim về đâu hỡi

những lằn quay kẽm gai chia đôi ranh giới

ta người quay mặt mây vẫn trôi

đàn đúm, bên anh, bên tôi

mặt trời ơi, lạnh từng bước xoay lối về





4.



người đàn bà huyên thuyên kể

chuyện mất còn ở trên mây

bàn tay lạnh xoa vào nhau

chiều nắng tan nhanh sau dãy núi

giấc nào còn có bên ta?





5.



dòng nào chảy qua rừng người đơn độc

bài hát nào nhảy múa trên tầng cao

ta đọc hết chưa chữ bên lề

con bướm trắng nhấp cánh xa

ngày nào trên môi nhau vui nụ cười?





6.



chưa đủ lạnh bên kia đường?

trái banh thiên thần nào đá phanh xuống đất

ở trong tâm ấm nụ cười

đền một lần vỡ

bên vực sâu xa hoa





7.



khẳng khiu bàn tay trăm ngón

nắng không đến đủ

ranh giới vạn lời thầm sóng dậy

từ bên kia lá có xanh non hơn bên này

nửa mặt cười, nửa mặt lạnh về đâu?





8.



chưa đủ thở trăm nhịp

điệu buồn trinh trên trang sách vô tình

người đàn bà thiếu tóc

dán thân sát vách tường

lách vào niềm riêng, gió vẫn gió ồn ào ngoài hiên





9.



vẫn bàn tay vô định là trên vách nhau

những thiên thần hạ cánh đi trên đất

bước chân quàng

cánh gió lặn chìm sâu đáy biển

cuồng .cuộn .xoáy nhân gian