Nguyên Đỗ

Tìm Nhau Một Đời



Tìm Nhau Một Đời



Ta sẽ tìm nhau suốt một đời

Một lần vụng dại trái tình rơi

Mảnh trăng xẻ nửa ai làm mất

Nủa mảnh lửng lơ ở giữa trời



Ta lạc tình nhau day dứt sầu

Mãi tìm mảnh vỡ nửa hồn đau

Bụi vương sương khói lòng cô tịnh

Góc phố ngọn cây ngả cúi đầu



Mòn mỏi cánh chim lạc chẳng về

Chân trời góc biển núi ghềnh khe

Mười năm gió bụi đời dâu bể

Vương vấn sầu thương lặng bốn bề



Biệt khúc đau thương lúc tạ từ

Thời gian tê tái nỗi tương tư

Cơn mê cuồng lũ còn âm hưởng

Gió nhạc nỉ non tự bấy chừ



Ta sẽ tìm nhau mãi mãi thôi

Thở than gió liễu, sóng sông dồi

Suối tình tuôn chảy bao giờ hết

Kết đọng sầu đông môi nhớ môi



Nguyên Đỗ