Nguyên Đỗ

Nhật Ký Mùa Mưa



Nhật Ký Mùa Mưa



Anh bây giờ mới biết

Mưa mùa Thu sao nhiều

Lá xanh mùa Hạ biếc

Mùa thu vàng cô liêu



Anh bây giờ mới hiểu

Mắt em sao lại buồn

Ngón tay thừa lẫn thiếu

Lần gặp em cuối tuần



Anh bây giờ biết thương

Bầu trời mây vấn vương

Lá rụng ngoài hiên vắng

Khi em đi đến trường



Anh bây giờ biết nhớ

Nhớ chi nhớ dễ sợ

Cô bé tóc dài mơ

Nguyện thầm đừng tan vỡ



Anh bây giờ lang thang

Nhìn cây lá úa vàng

Định rằng mình sẽ nói

Ngại ngùng chuyện sang ngang



Có bao giờ em hỏi

Chừng nào anh sẽ trao

Trái tim anh cằn cỗi

Cho em được không nào ?



Bấy giờ anh qùi gối

Dâng em cả trái tim

Chẳng bao giờ bối rối

Dẫu mai sau lặng chìm



Nguyên Đỗ

Oct 24th, 2001