An Lộc Sơn

Mưa Rơi



Mưa rơi rì rào, trời đổ mưa

Cho bong bóng vỡ mưa dư thừa

Kỷ niệm thiếu thời, sao bổng nhớ

Bóng tối chập chờn hình ảnh xưa



Chớp mắt theo từng làn mưa rơi

Không gian lành lạnh giăng nơi nơi

Tíc tắc đồng hồ theo tiếng nhịp

Trút mưa liên hồi tiếng rã rời



Mưa sao vô tình, mưa nhớ thương

Em có hay mưa ướt phố phường

Nhớ màu dĩ vãng mưa thổn thức

Mưa cho ai sầu nhớ quê hương



Mưa ơi, mưa mãi đến bao giờ ?

Mưa cho hồn thấm ướt nguồn thơ

Cho em ngoan hiền trong giấc ngủ

Mộng mị cuộc đời ngập ước mơ.

(For XQ)

ALS,03/02/2004



Mưa rơi và mưa vẫn rơi rĩ rã ngoài kia, tôi cuộn mình trong chiếc mền ấm để hình dung nỗi nhớ người em gái Calị. Tôi biết em qua người anh tôi. Em như nụ hồng chớm nở, em là vị tỏa của hương hoa đầu mùa, và em là buổi sáng tinh sương của cơn mưa tưới mát tâm hồn để cho tôi sống với nhiều mộng mị.



XQ ơi,

Anh gởi XQ lời thơ và một đoãn khúc để làm quen như anh làm quen với cơn mưa đầu mùa. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Chốc nữa đây anh sẽ bước đi làm trên hè phố ẩm ướt, anh không biết XQ có đón cơn mưa đầu mùa với niềm hân hoan của ngày mới như anh bây giờ, và có niềm vui đón nhận cơn mưa mùa xuân cho tươi mát lên ý nghĩ như anh không ?

ALS, mưa xuân 2004