Tâm Thư

lãng -



- đi đâu nãy giờ ?

- vòng vòng

- đang ở đâu ?

- trước nhà

- chi ?

- trả nợ!

- bây giờ ? ... 3 giờ sáng ?!

- dị thì mai

- không! thì bây giờ!



*



- nãy ai lái xe ?

- V

- không biết uống cũng bày đặc! y chang như mặt trời mọc!

- nè

- gì nặng dị ?!

- coi rồi biết

- ủa, là ngày gì ?

- ngày trả nợ

- nợ gì ?

- bông!

- bông ?

- ừ!

- ....

- thôi, vô nhà đi

- night ...



*



- keng

- P! làm gì đó ?

- sorry!

- chưa xin phép, không được đụng vô đồ của dì T biết chưa ?

- dạ! ... sorry!



*



- bể rồi

- cái gì bể ?

- thủy tinh

- đâu ? đưa coi

- nè ...

- không sao! lấy glue dán lại là được

- thiệt ?

- thiệt!

- mai đưa lại cho

- ờ ...



*



- người bán đổi cho cái mới nè, nhưng bông vàng ...

- màu đỏ đẹp hơn!

- màu đỏ nè ...

- ủa, dán được rồi hở ?

- ừ

- dị mỗi người một cái

- thôi, đồ con gái! không giữ đâu

- thì thôi! ... lời!

- .....



*



- tự nhiên sao lãng ... dị ?

- tại ... thương!

- humm! ... lãng -

- trả nợ rồi, đừng đòi nữa nha!

- đâu ? ... hồi nào ?

- trong trái tim đó!

- tính ăn gian à ? bông khô queo!

- dị mới không bao giờ tàn . Đồ tốt đó!

- ....



- hình như là chữ tàu

- không, chữ nhật

- viết cái gì ?

- em là của anh!

- ba xạo quá

- thiệt!

- chữ nhật mà! sao biết ?

- nhưng biết ... câu đó!

- humm!

- ......



- còn cái kia ?

- tiếng anh

- ừ, thì tiếng anh!

- đọc làm sao ?

- i love you!

- nghĩa là gì ?

- anh yêu em!

- thiệt ?

- thiệt!

- lãng ...



đôi thủy tinh sáng lấp lánh in đậm thêm ba nét chữ ... dưới ánh đèn ...

ơi thương làm sao - một sắc màu ...



.....!



rồi sẽ về đâu người ta hở ?



March 25/ 2004

(sat -13)