Phôi Pha

viết khúc lung tung



Cuối tháng năm, trời không có nắng ,

Trong hồn ta nắng cũng phai tàn .

Ta về ghé cõi sương tan

Hỏi em mấy độ cúc vàng trong tim .



Giờ thì mọi chuyện đều êm, lòng ta thanh thản, chả biết có dối lòng không). Một mình với ly cafe ...nghe đời thêm ngọt .Vợ chồng không hoà thì dắt nhau ra tòa ...ly dị, bồ bịch không hợp thì ...ngã rẽ chia ra ...Còn tình nghĩa muội huynh thì ...phải giải quyết thế nào ? ...Ta không biết trả lời ...ta mù tịt , ta bí lối ...

Em, như một lời chia tay ...ta ngồi viết" khúc lung tung" mà vẫn tưởng lòng mình bình yên, viên mãn



lung tung khúc



em vừa chết cuối tháng năm (*)

co`n ta chết dưới trăng rằm giữa thu

cúc còn vàng áo đong đu

mà hồn ta tái, môi chu thân tàn



giữa đời gánh xiếc vừa tan

thế thân con khỉ đa đoan phận người

em vừa toe toét miệng cười

thật ra, tiếng khóc vừa rơi giữa lòng



anh giờ bó gối, nằm cong

nghĩ suy cái tổ con ong giữa vườn

ong vàng nọc độc nào hơn

mà anh lỡ dại lơn tơn ghẹo hèm …



đã ngu rờ dái ngựa khem

lại khờ đi ngậm bồ hòn làm vui

anh giờ trước mặt tối thui

ngờ em một đống bùi nhùi đêm khuya



sông xưa chèo mái đu đưa

tiếng hò ‘gái dại’ nên thua mợi đàng

như con cua nó bò ngang

thuyền anh gẫy lái, nó sàng giữa khe



chìm xuồng , đời chắc khoẻ re



(*) Ý thơ của Tam Thu



Không biết hôm nay cafe có chất gì mà làm ta say, choáng váng .

Em ...