Linh Lan

3 Giờ Sáng



3 giờ sáng, thức dậy bởi tiếng chim. Tiếng chim biểu hiện cho sự hòa bình, an lành trong cuộc sống. Tiếng chim khởi đầu cho một ngày mới tràn đầy sức sống. Ấy thế tôi lại đâm ra bực bội vì cái sự "hòa bình, an lành" của lũ chim nhiễu sự kia. 3 giờ sáng, khi vạn vật đang chìm trong giấc điệp, khi loài người đang say ngủ nhất thì chúng, vâng chúng là lũ chim tôi đang nói đến, lại véo von cãi cọ lung tung ở đầu cành cây vươn vào ô cửa sổ phòng tôi. Hè đến rồi, trời ấm áp hẳn lên nên mỗi tối tôi thường mở cửa để lòng đêm ôm tôi vào bằng hơi mát lạnh. Sến chưa? Sự trả giá cho cái sến tâm hồn đó là tôi thức giấc vào lúc 3 giờ sáng vì tiếng hót, tiếng trò chuyện của vợ chồng con cái nhà chim phải gió kia. Bực! Đồng thời buồn cười.



Khi bạn thức quá sớm và không có gì để làm hoặc hết cả sách để đọc, bạn làm gì cho qua thời khắc khốn khổ ấy? Onlinẹ Câu trả lời thật giản dị bởi ở cái xứ đệ nhất văn minh này, online là phương tiện hữu/vô ích nhất để chuốc lấy hàng trăm thứ muốn (hoặc không) vào mình. Online vào lúc 3 giờ sáng, bạn bè đi ngủ hết rồi, đâu còn ai để chit chat. À còn bạn ở Việt Nam, khác múi giờ nên họ thức trong khi mình ngủ. May quá, vào vietthơ thì gặp chuột. Mừng hơn mẹ cho quà!



Chuột là biệt danh tôi gọi người bạn ấỵ Tôi không biết gì nhiều về anh chàng. Ngoài việc tôi (âm thầm) ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của anh chàng ra, tôi chỉ biết anh ta là "chuột", một cái nick tôi dành cho anh chàng cũng như anh chàng gọi tôi là "mèo". Quen nhau rất ngẫu nhiên. Một ngày nọ tôi vào vietthơ (cái former place của twin và tôi) mục kích được cảnh chàng PDK đang bàn/luận về triết về nhân sinh quan. Theo bản tính thông thường của tôi, tôi im lặng để quan sát đối tượng(s) trước khi tôi nhảy vào "vòng chiến". Sau nửa giờ nhận định trung/gian thần, tôi "ahem" quyết định thò cẳng mèo vào, để cào chúng. Lúc đó tôi đang tò mò về psycho-analysis nên có nghiên cứu chút đỉnh về Freud and Jung. Ái chà, họ đụng trúng đài vừa khai nên tôi đâu ngại tuôn ra mớ kiến thức mới tậu. Chuột có mặt lúc ấy, hắn rất điềm tĩnh, quan sát không hề phát biểu. Qua ngày sau, tôi lại vào vietthơ và bỗng dưng có người gọi tìm: " Cô Trà có ở đây không? Tôi muốn nghe cô ấy bàn về thuyết repressed của Freud". Rồi chúng tôi quen nhau và trở thành bạn.



À dài dòng quá, đại loại chúng tôi là bạn, hay tìm nhau để bàn/cãi tùm lum chuyện trên trời dưới đất, từ thơ cho tới jokes cho tới đời sống. Chuột is wonderful! anh chàng kiên nhẫn vô cùng. Có khi hắn ngồi cả giờ chỉ để nghe tôi rattle hàng dọc về những chuyện bực mình của riêng tôi. Và bao giờ anh chàng cũng chỉ cho tôi thấy tí ánh sáng ở cuối đường.



Chuột vào, 3 giờ 15 sáng bên tôi, chiều bên hắn. Hắn online tìm tôi để giết time trong khi chờ coi WC. Ok, còn gì bằng, tôi đang cần người để chit chat. Chuột hỏi: " à...sao chưa ngủ ?". Trả lời: "ngủ rồi, thức bởi lũ chim phải gió, thức bởi khát nước....0 biết tại sao lại chui vào đây....anything new?" ...so on..and so for.



Chuột bảo hắn đang đọc sách online. Tôi tò mò muốn biết nên hỏi hắn đưa cái link. À ra là the famous Tổ Quốc Ăn Năn của NGK. Interesting enough! Hắn đọc hết 2/3 rồị Tôi thì chỉ theo dõi qua báo chí, qua những cuộc debate online về cuốn sách gây sóng gió, đầy controversial đó, nhưng chưa hề đọc qua. Great! 3 giờ sáng online đọc TQAN. Còn gì bằng.



Hai đứa cắm đầu vào đọc và take note( phần tôi) rồi hẹn ngày "đấu võ mồm" ở phòng thơ. Hắn off đi coi soccer. Tôi lụi hụi đi tìm giấy bút, và đọc TQAN. Chỉ vừa đọc chương đầu thôi mà đã có nhiều dấy động rồi. Tôi phải ngừng đọc bao lần để tự nhủ: " vô tự..đọc và nhận xét 1 cách khách quan...chớ dao động....ráng giữ khách quan". Trước khi offline, chuột còn kiđing on the square: " mèo cãi thì no one win rồị...", ý hắn bảo tôi aggressive. Đừng lo chuột ạ, tôi sẽ thảo luận với anh chứ không tranh luận.



Bây giờ là 7 giờ 17 sáng chúa nhật. Chim vẫn ríu rít, và tôi hết ghét chim rồị Cười! Hòa bình là trên hết! Yes, peacẹ....peaceful morning..peaceful at heart and soul.



Và mở một chương mới trong TQAN. Chuột chờ nhé. Xem chúng ta có đồng quan điểm về chính trị, về nhân sinh quan hay không. Hẹn gặp lại trong 3 tuần khi tôi đọc xong và có nhận định riêng.



a flashback