Linh Lan

Trăng Về Tháng Chạp Lung Linh



Em về trong áo mùa đông

Môi thơm cúi xuống hôn dòng thi ca

Quế lan ẩn khói sương pha

Chao hồn tôi lạc rừng hoa gọi mời



Xiêm y nhan sắc từ trời

Trăm năm thơm thảo lót đồi mây. Say!

Nằm im

cung phím

thở dài

Chập chờn huyễn mộng gót hài trăng qua



Em về! Chào. Tiếng nhạt nhòa

Đuối tay tôi níu. Vỡ òa bóng trăng!

Tôi đang chết giữa sông ngân

Trầm hương cổ thạch trắng ngần dáng em



Ơi trăng (là nguyệt) rất quen

Ơi em (là nguyệt) tôi thèm cắn môi!



12.28.01