lanvi &vx

Mộng Dưới Trăng



Đêm rũ xuống tuyệt vời bên bến mộng

Ta mời người nhẹ bước xuống thuyền mơ

Người hãy cùng ta họa một bài thơ

Mà vần điệu sẽ làm trăng mê sảng

Đây giấy bút là mặt hồ thoang thoảng

Đây mây trời, đây lá trúc thiên thanh

Người hãy dệt vần trên sóng nước xanh

Nhanh lên kẻo trăng vàng thôi tỏa sáng

Ta ngồi đó ngắm bóng mình thấp thoáng

Ngỡ đang cùng người lạc lối thiên thaị..

Đêm huyền ảo đêm đắm say ân ái

Trăng ngọt ngào như mật ướt bờ môi

Ta khép mắt mình hồn nhẹ chơi vơi

Trôi khắp nẻo trăng vàng đang bát ngát



... Nhưng rồi bổng ta giật mình tỉnh giấc

Lẻ loi buồn nhớ lại thoáng mơ quạ...