Bích Khuyên

Ra Đi



Gió rét lạnh run

Bước chân ngại ngùng

Ra đi biển cả trùng trùng

Sóng xô thuyền nhỏ mịt mùng tối tăm



Giọt lệ âm thầm

Xa cách tình thâm

Đời trôi trong cảnh thăng trầm

Niềm đau xa xứ ngấm ngầm trong tim



Lang bạc cánh chim

Hạnh phúc khó tìm

Xót xa lệ nhỏ từng đêm

Nhớ thương kỷ niệm êm đềm xa xưa



Đời trong gió mưa

Xuân đã về chưa ?

Quê nhà mái lá tranh thưa

Mẹ quê thấp thỏm con chưa thấy về



Vầng trăng hẹn thề

Lấp lánh sao Khuê

Trong đêm vắng lặng bốn bề

Vẳng nghe tiếng Quốc não nề đâu đây .