Đỗ Hữu Tài

Người



Người cám ơn Người vẫn quan tâm

Người mến tình thâm nghĩa bạn bè

Người làm thơ vụng không trau chuốt

Người chỉ mong tìm kẻ tri âm



Người gửi lòng vào mấy vần thơ

Người viết đơn sơ chẳng cầu kỳ

Người nay vui sướng về nguồn cội

Người ký tên người cuối bài thơ



Người chạnh xót xa nỗi nhớ nhà

Người buồn da diết buốt con tim

Người xa xứ Việt từ lâu lắm

Người muốn trở thành một con chim



Người sẽ bay trên những con đường

Người về quê cũ con sông xưa

Người nghe tiếng hát cô gái xóm

Người cũng vui, buồn với nắng , mưa



Người bỗng xót lòng nơi xứ đây

Người đếm thời gian qua hững hờ

Người cho kỷ niệm vào quên lãng

Người đón ngày mai rất ơ hờ



( Viết tặng một người )



05/08/03