Nguyễn Đăng Tuấn

Hoa Trang Nở Buổi Tương Tư Còn Chờ



tìm theo ánh mắt lạc loài

đôi chim cóng mỏ mở lời âu ca

đôi tay nào ấm nhạt nhòa

đôi chân gõ nhịp mở ra tim ghì



hiện thân ở lại đầy khi

tan đi cơn gió theo đi nụ cười

phương ta dặm mở theo trời

hương thời gian tụ vàng phơi mắt chờ



vì không gian cũng nằm trơ

trong tiền kiếp đã còn ngờ đời sau

xanh từng vùng cỏ lau nhau

dế kêu nhau gọi hồn màu thiên thu



đất nào còn đậm thảo lư

hoa trang nở buổi tương tư còn giờ

thấy nhau, trong phút nào chờ

hay phương hướng đó ơ hờ tình ru



phiến nào đượm vệt đèn lu

nụ hôn yêu dấu tù mù rộn vang



14 tháng 5, năm 2003