Phương Vy

vào ngày Hạ nắng cháy





Ánh sáng lọt khe song

Giấc mơ vương vấn lòng

Còn đọng trong trí nhớ

Về khung trời quê hương



Nơi dấu yêu quyến rũ

Vào những buổi hè trưa

Trốn mẹ không giấc ngủ

Chơi chuyền đũa banh đưa



Năm ba đứa tề tựu

Bầy đồ hàng nấu ăn

Những viên gạch nhỏ xíu

Làm bếp được kê bằng



Vào ngày Hạ nắng cháy

Theo chân mẹ về quê

Ruộng vườn đầy hoa trái

Trông thấy thật là mê



Nhìn lên cây vú sữa

Những trái chín mọng tròn

Màu ngà ngà, tím lửa

Ngọt lịm, thơm mát lòng



Quê hương ta thương mến!

Còn thơm mạ xanh non

Những cánh đồng lúa chín

Dạt dào bao yêu thương



16.05.03