Trường Sơn

Dư Âm









Lành lạnh hôm nay thiếu nắng vàng

Ngoài song mây xám gió hè sang

Dư âm chim hót hoà mây gió

Hoa lá nằm im nhớ nắng vàng



Vui nhộn cung mây nhạc của lòng

Anh hoà nhung nhớ gởi hư không

Mây trời bàng bạc không lên tiếng

Chỉ thấy sóng lòng cuộn nhớ mong



Chim bỏ cây xưa đếm tháng ngày

Nên hồn sông núi quyện trời mây

Bên song ai thấu lòng cô lữ

Đang uống men tình dạ ngất say



Anh thấy môi em nở nụ cười

Hồng lên đôi má đẹp thì thôi

Có ngàn tia nắng về âu yếm

Hôn nhẹ tóc em thẹn cả người