Nguyễn Thành Nhân

Bâng khuâng Tháng Năm



Tặng KC



Tháng Năm mây trắng quên về

Phượng ươm phấn hồng lên má

Nắng ở sân trường rất lạ

Cứ rơi vào mắt trong veo



Tiếng guốc ai về xôn xao

Chim tròn mắt nghe quên hót

Ngọt ngào vương trên mái tóc

Thoáng hương mùa gặt quê em



Len vào áo mỏng sinh viên

Hạt mưa tháng Năm ngỗ nghịch

Ta dõi tìm trong đáy mắt

Vết giọt mưa mùa bãi trường



Hoa phượng nở đỏ trên sân

Em về quê hương tháng Bảy

Nào hay có người ở lại

Mắt nhoè chút buồn mưa Ngâu



Tháng Tám mưa thu qua mau

Phượng rơi ngập đầy sân vắng

Cô bé tóc thề áo trắng

Đâu hay có người chờ mong



Cô bé mắt tròn biết không

Có người ngồi nghe chim hót

Cứ tưởng như là tiếng guốc

Ngập ngừng rơi xuống...đâu đây



1990