Phương Vy

áo trắng kỷ niệm





Kỷ niệm cuả một thời

Áo trắng mộng chẳng vơi

Đôi bím nhỏ ưa thẹn

Long lanh mắt sáng ngời



Gặp em… anh bảo quen

Như đã từng biết tên

Em mỉm cười không nói

Cho má ửng thêm duyên



Kỷ niệm cuả hôm nào

Mà lòng thấy nao nao

Đã bao năm cách biệt

Trở về tợ chiêm bao



Kỷ niệm tuổi học trò

Bao dấu ái, ươm mơ

Chút tình… đầy vụng dại

Mà đẹp như vần thơ



Kỷ niệm mang sắc màu

Ta hoài nhớ trong nhau

Dẫu buồn, vui, sầu, khổ

Ý nghiã vẫn đậm sâu…





19.05.03