Phương Vy

áo trắng kỷ niệm 2





Áo trắng chung lối nhỏ

Anh không dám bước nhanh

Em ngắm nhìn hoa nở

Anh về dạ lâng lâng



Áo Trắng xưa thương nhớ

Vụng về những vần thơ

Vấn vương chi chẳng rõ

Dệt mùa xuân ước mơ



Áo Trắng dễ thương lắm !

Phải thế không anh ơi ?!

Tình trao mùa phượng thắm

Có bao giờ nhạt trôi ?



Áo Trắng yêu một thuở

Đôi ta dường như thân

Giờ người nơi phương đó

Mà ngỡ như rất gần



Thương nhớ hoài kỷ niệm …

Đã từng có trong đời

Hương xưa tình ngọt lịm

Ủ trong hồn đầy vơi …



18.05.03